Kết quả tìm kiếm cho "viếng Đền thờ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 777
Cụm Thi đua III thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang vận động gần 2 tỉ đồng thực hiện các chương trình nhân văn, an sinh xã hội; đồng thời trao 20 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Mỹ Hòa Hưng.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cùng các đại biểu viếng, dâng hoa, dâng hương và di chuyển các hài cốt liệt sỹ đến nơi an nghỉ, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ.
Sáng sớm ngày 14/10, đông đảo người dân đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng, trên tay cầm hoa trắng, chờ tiễn biệt 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ...
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá. Để người dân, du khách an tâm về dự lễ hội, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.
Năm nay, xã Vĩnh Phong (An Giang) tổ chức lễ hội Nguyễn Trung Trực tại đình thần Hoàng Bổn Cảnh, với nhiều hoạt động phần lễ và phần hội.
Sáng 26-9, đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.
Ngân hàng Sacombank quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng của hai vợ chồng bị điện giật chết ở Đà Nẵng, hai anh em mồ côi được giữ lại căn nhà.
Từ vùng cù lao khó khăn giữa dòng sông Hậu, Mỹ Hòa Hưng (An Giang) - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - đang đổi thay từng ngày. Bằng tinh thần đoàn kết và những cách làm sáng tạo, chính quyền và Nhân dân xã đảo cùng vun đắp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Mùa hè xanh từ lâu là trải nghiệm thanh xuân, nơi mà mỗi sinh viên viết nên những câu chuyện đẹp, khó phai của tuổi trẻ.
Vùng đất Bảy Núi có sức hút rất riêng, dù bạn đã đi qua đó nhiều lần nhưng vẫn muốn trở lại.